Cô gái quyết "khóa chặt trái tim" sau cuộc hôn nhân đổ vỡ vì không thể sinh con, nhưng lời tỏ tình lần thứ 6 của người đàn ông thành đạt đã khiến cô rơi nước mắt.
Con cái được coi là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng, nhưng cũng tạo ra áp lực, đặc biệt cho phụ nữ. Một người phụ nữ mắc hội chứng Turner, chỉ có một nhiễm sắc thể X, không thể có con, dẫn đến nhiều đổ vỡ trong tình yêu và hôn nhân. Sau khi khép kín trái tim vì tự ti, chị đã mở lòng yêu một người bạn lâu năm và tìm thấy hạnh phúc mới. Chị 29 tuổi, đã trải qua hai cuộc hôn nhân và biết rõ khả năng sinh sản của mình bị ảnh hưởng bởi rối loạn di truyền.
Thời sinh viên, chị có một cuộc tình kéo dài 2 năm, luôn thành thật về khuyết điểm của mình. Tuy nhiên, khi người yêu biết chị mắc hội chứng đặc biệt, anh đã chia tay. Yêu người thứ hai, chị cũng thừa nhận khuyết điểm và được chồng chấp nhận, họ nhanh chóng tổ chức đám cưới hạnh phúc. Nhưng áp lực từ gia đình chồng về chuyện con cái đã dần làm tổn thương họ. Sau 3 năm không có con, sự thật bị phơi bày, và bố mẹ chồng thường có những lời nói khó nghe, khiến chị không thể chịu đựng được.
Nghe những lời chỉ trích, chị cảm thấy tủi hổ và khóc, nhưng không thể trách gia đình chồng vì họ mong mỏi có cháu nối dõi. Cuối cùng, chị quyết định ly hôn để giải thoát cho cả hai. Chị đau khổ vì là nạn nhân của một căn bệnh lạ và quyết định không yêu thêm ai nữa, dù biết mình không thể kêu oan. Chị khóa chặt trái tim, nhưng rồi may mắn đến khi chồng hiện tại, trước đây là bạn, chủ động tán tỉnh chị sau khi trở về từ du học.
Anh là người học thức và có điều kiện. Ngày trước, cô không dám yêu vì nghĩ sẽ chia tay. Sau khi biết cô ly hôn, anh thường xuyên hỏi thăm, thậm chí mang hoa và đồ ăn đến cho cô. Anh đã tỏ tình 6 lần, nhưng cô từ chối vì lo ngại về tương lai. Cuối cùng, trước sự kiên trì của anh, cô đã đồng ý yêu thử. Hơn một năm sau, họ trở thành vợ chồng, và cô không ngờ rằng hạnh phúc đã đến với mình.
Ông trời không lấy đi của ai tất cả. Hiện tại, anh vẫn đối xử tốt với mình, dành thời gian cho mình dù bận rộn với công việc và học tiến sĩ. Chúng mình đang tìm cách có bầu, nếu không thì sẽ nhận con nuôi. Gia đình anh cũng thoải mái hơn gia đình chồng cũ của mình. Ngày cưới, bố mẹ anh đã chúc phúc và động viên chúng mình. Câu chuyện của mình khiến nhiều người cảm động, và hiện tại mình được xem là may mắn với một người chồng yêu thương và gia đình chồng hiểu biết. Mọi người đang gửi nhiều lời chúc, hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với chúng mình. Sau tất cả tổn thương, mình xứng đáng với hạnh phúc ngọt ngào.



Source: https://afamily.vn/co-gai-quyet-dong-cua-trai-tim-sau-hon-nhan-tan-vo-vi-khong-the-sinh-con-nhung-loi-to-tinh-lan-thu-6-nguoi-dan-ong-thanh-dat-da-khien-co-bat-khoc-vi-xuc-dong-20200514164619837.chn